Cặp vợ chồng hiếm muộn đau lòng "kêu cứu" về sự tắc trách của bệnh viện dẫn đến cái chết của bé gái 11 tháng tuổi.
Ngày 21/11, vợ chồng anh Hoàng Văn Thành và chị Trần Thị Hoa ở Thái Bình bày tỏ sự bức xúc khi con trai họ, H.T.M, sinh năm 2018, tử vong khi điều trị viêm phế quản tại bệnh viện đa khoa Hà Đông. Họ cho biết đã không nhận được bất kỳ lời thăm hỏi hay giải thích nào từ bệnh viện sau gần một tuần xảy ra sự việc. Chị Hoa chia sẻ, sau 10 năm yêu nhau và 4 năm điều trị, họ mới có được con. Thông tin về cái chết của cháu vẫn còn nhiều nghi vấn, khiến gia đình rất đau lòng. Trước đó, vào chiều 4/11, cháu có triệu chứng sổ mũi và ho, được chẩn đoán viêm mũi, viêm họng.
Một ngày sau khi được gia đình cho uống thuốc theo đơn bác sĩ, bé M. được đưa đi khám và được chẩn đoán viêm tiểu phế quản, viêm mũi. M. vẫn chơi và ăn uống bình thường cho đến 10 giờ ngày 11/11, khi bà ngoại thấy cháu quấy khóc và gọi vợ chồng chị Hoa về. Gia đình đưa M. đến trung tâm bác sĩ gia đình, nơi bác sĩ xác nhận cháu bị viêm tiểu phế quản nhưng ổ bụng bình thường. Tối cùng ngày, M. vẫn ăn uống tốt và uống thuốc, nhưng khi chuẩn bị đi ngủ, chị Hoa phát hiện bụng trái của cháu hơi cứng. Gia đình đưa M. đến bệnh viện đa khoa Hà Đông lúc 22 giờ và nhập viện lúc 23 giờ với chẩn đoán viêm phổi.
Sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo cháu bị mất nước nặng và cần truyền dịch. Vợ chồng anh Hoàng Văn Thành và chị Trần Thị Hoa đã đứng ngoài quan sát và thấy các bác sĩ cho cháu uống dung dịch lạ. Sau một giờ sơ cứu, cháu quấy khóc dữ dội, chị Hoa hỏi lý do thì bác sĩ trả lời rằng cháu vẫn thiếu nước. Sáng ngày 12/11, bác sĩ cho biết tình hình cháu rất nặng và cần chuyển lên viện nhi Trung ương. Tại đây, cháu tiếp tục quấy khóc và không nhận ra mẹ. Khi chị Hoa hỏi về việc lòng trắng mắt cháu chuyển xanh, y tá trả lời là do kích thích. Bác sĩ tại Viện Nhi Trung ương nghi cháu bị thủng dạ dày và yêu cầu phẫu thuật để kiểm tra, với xác suất 50/50, đồng thời yêu cầu gia đình ký cam kết.
Bác sĩ Viện Nhi xác định cháu bé bị hoại tử dạ dày và thủng dạ dày 3cm mà không rõ nguyên nhân. Cháu được điều trị tại khoa hồi sức tích cực từ ngày 12/11, nhưng không qua khỏi vào ngày 15/11. Gia đình nghi ngờ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tắc trách, đã đưa thi thể cháu về bệnh viện yêu cầu làm rõ trách nhiệm của kíp trực. Họ cũng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để yêu cầu điều tra. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, cháu M. nhập viện vào ngày 11/11 với triệu chứng sốt, nôn, ho, trướng bụng và đã nhận được đơn khiếu nại từ gia đình.
Sau khi lãnh đạo bệnh viện giải thích, gia đình đã quyết định cho cháu về mai táng. Ông Tiến cho biết Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá vụ việc và xác nhận rằng công tác chẩn đoán và xử trí cấp cứu đúng quy trình. Các chuyên gia cho biết bệnh lý thủng dạ dày do hoại tử ở trẻ dưới 12 tháng tuổi như trường hợp bệnh nhi M. là hiếm gặp, khó chẩn đoán và có tỷ lệ tử vong cao.







Source: https://afamily.vn/cap-vo-chong-hiem-muon-dau-xot-to-benh-vien-tac-trach-khien-be-gai-11-thang-tuoi-tu-vong-20191121170812058.chn